Đàn ơi, thức dậy...
Đàn ơi, thức dậy so dây
Để mừng ta được sum vầy bạn thơ
Dùm ta dàn trải ước mơ
Theo hương tóc quyện lửng lơ nắng chiều
Xự xang... xóa nỗi cô liêu
Buông theo cánh lá mỹ miều dáng thu
Đàn ơi, xề líu cộng u
Hãy tìm thương nhớ tít mù dặm xa
đem về.
Trả lại cho ta
tháng năm ngày cũ . Mượt mà dấu môi,
mà ta rong ruổi trong đời
tựu trung. Vẫn nỗi buồn rơi quanh mình,
đàn ơi,
đừng nhé lặng thinh
Hòa đi khúc nhạc ân tình dở dang
Dù mai lại cách đôi đàng
Cũng là giữ chút dịu dàng bên nhau …
Bên nhau … bên nhau …
... nước chảy qua cầu... !
Thiên Hùng 