Em, Anh và Thu...

Em thấy không, thu buông mình trước ngõ
Trải mây hồng trên lá cỏ xôn xao
Nỗi mừng vui nghiêng cánh chú chào mào
Ríu rít giữa nhành phong vàng sắc lá

Em nghe không, lũ quạ đen rộn rã
Rủ nhau về nối kết nhịp cầu Ô
Để sông Ngân thôi chia cắt đôi bờ
Để mưa Ngâu thoả tương phùng Ngưu Chức

Em nhớ không, một chiều thu nắng nhạt
Ngồi bên nhau se gút sợi tơ trời
Mong mai nầy dù cách biệt đôi nơi
Mình vẫn có hồn thu làm điểm hẹn

Và từ đó,
hằng năm khi thu đến
Luôn mang theo niềm hy vọng đợi chờ
Cho em,
rừng vàng, vàng quyện ước mơ
Cho anh,
biển xanh, xanh hòa thương nhớ... !

 

Thiên Hùng 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả