Em sẽ thấy 2 ...
Giấu lại nửa mùa trăng bóng khuyết
Rưng rưng hồn dõi bóng xa xăm... (thơ HX)
Từ ký ức khung trời nuối tiếc
Lớn dần theo nhịp bước âm thầm
Em thủ thỉ cùng vành trăng lõm
Có thật không, tâm nguyện vẹn tròn
Hay chỉ để con tim phiền muộn
Đếm tháng ngày hờn tủi héo hon
Nói vậy thôi chứ đời, mơ thực
Chuyện tình yêu con gái con trai
Như bóng với hình luôn đuổi bắt
Trên đoạn đường hơn đốt ngón tay
Em,
sao không thử thay vì đem giấu
Mà thả trăng về khoảng mênh mông
Em sẽ thấy trời cao đất rộng
Luôn bên em hòa khúc nhạc lòng
Thiên Hùng 