Ừ THÌ ...

Nếu còn có ngày mai
Ta đừng gặp và yêu nhau nữa
Để cuộc đời này bớt một vết sầu.

Nếu còn có ngày sau
Nắng sẽ tươi màu
Ngàn hoa khoe sắc thắm
Bước chân qua ngõ chiều thầm lặng
Ngắm lá đong đưa cùng gió trổi khúc nhạc êm đềm.

Ừ thì,
Dù cuộc sống có lặng im
Như biển xanh không tràn con sóng dữ
Vẫn đẹp rạng ngời bên bờ cát vàng tươi.

Ừ thì,
Đời sẽ vắng niềm vui của hai kẻ yêu nhau 
Nhưng tâm hồn không ngập tràn thương tổn
Khi một ngày người rời bỏ ta đi...

Ừ thì,
Có những điều chỉ tồn tại trong suy nghĩ
Thực tế muôn màu 
Ai biết được ngày sau!

CH




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả