Em tương tư


Bây giờ em đã biết tương tư
Bờ mi hoen ngấn lệ mong chờ
Em chờ tiếng gió qua song cửa
Để nghĩ người về trong giấc mơ

Em khóc bao lần em hởi em
Đêm khuya một bóng nhỏ bên rèm
Giở lại từng trang... trang nhật ký
Đẫm lệ ly tình... đã ố hoen

Em viết từ ngày em biết yêu
Biết mong biết nhớ những buổi chiều
Khi ánh thái dương hồng lịm chết
Thẫn thờ chiếc bóng nhỏ cô liêu

Một tháng, một năm... rồi một năm
Hình bóng người đi vẫn bặt tăm
Nhớ thương đã nhạt màu môi thắm
Trỉu nặng vai gầy lệ thắm khăn

Em nhé... thôi em đừng khóc nữa
Chuyện đời tan hợp... hợp rồi tan
Tương tư lẻ bóng sầu bên cửa
Vô duyên nhất khứ... tất nan hoàn  !


Thiên Hùng 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả