Em còn nhớ


Nơi nầy, em còn nhớ …
Những lần mình đón năm mới ở quê hương
Qua khắp các con đường
Nắng vàng đang trải thảm


Em còn nhớ...
Con đường Thanh Quan lá me vàng vương khắp
Lối em đi ngày hai buổi tan trường
Em còn nhớ....
Khu chợ Bến Thành những sáng tinh sương
Tấp nập ngựa xe, người mua kẻ bán


Nhớ không em Saigon những đêm trăng sáng
Lấp lánh muôn màu Hòn Ngọc Viễn Đông
Nhớ không em ngọn gió mát đầu Xuân
Thổi dọc bến sông bên cột cờ Thủ Ngữ


Đâu có lời, đâu có chữ...
Diễn đạt được tình yêu mến quê hương
Nó trong tim ta trên khắp nẻo đường
Khi ta còn sống kiếp đời lưu lạc... !


Thiên Hùng 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả