Em có thấy những con đường ngập lá
Tuổi sinh viên ngày ấy đã xa rồi
Áo ai bay giăng kín một góc trời
Chiều thư viện và một trời nhung nhớ
Em có thấy tiềm tàng trong nhịp thở
Những vui buồn của một thuở đam mê
Nắng Hạ vàng đang ngồi lắng tai nghe
Một điệp khúc... những chú ve hát mãi
Em có thấy khi mùa Thu trở lại
Con dế buồn mang một trái tim đau
Nó hỏi tại sao chiếc lá thay màu
Để tình nhân phải xa nhau thế nhỉ
Em có thấy một anh chàng thi sĩ
Hành trang anh chỉ có một túi thơ
Chiều xuống dần mà cứ đứng ngẩn ngơ
Hồn đi lạc vào giấc mơ kỳ diệu
Nguyễn Văn Nhơn
Katy 7/26/2019