Ghét... thương bông cỏ may
Hôm nay anh trở lại đường xưa
Nghiêng bóng dòng sông những rặng dừa
Bờ cỏ trên đê buồn héo hắt
Rạp mình ướt sũng oán cơn mưa
Chúng có cùng anh một cảm thông
Trách ai sao đổi dạ thay lòng
Thời gian chưa thoáng qua song cửa
Thuyền đã xa bờ bỏ bến sông
Bỏ mái tóc thề đính cỏ may
Chắc chiu gìn giữ dặm đường dài
"Từng bông tim tím màu chung thủy" (thơ TLC)
Vụt thoắt bây giờ như áng mây
Em nhớ chi khi quyết định rồi
Cỏ may đã rũ sắc màu tươi
Phai luôn sắc tím màu chung thủy
Đành ứa lệ nhìn hoa đổi ngôi
Nhưng...
Em ghét rồi thương bông cỏ may
Vậy em có nghĩ sẽ về đây
Nếu dòng đời bão giông ghềnh thác
Ươm dãy cỏ may đã héo gầy
Riêng anh, anh vẫn... vẫn chờ em
Dưới bóng hoàng hôn đổ trước thềm
Bên cánh cỏ may găm bước lẻ
Bên đèn khuya đối diện đêm đen
Thiên Hùng