Ly cà phê đắng
Xin được là que diêm bé nhỏ
Dù không làm rạng rỡ mùa Xuân
Cũng xin được rất ân cần
Con tim, khối óc hiến dâng cho đời
Xin được làm vùng trời thương nhớ
Sài Gòn ơi, em ở quá xa
Chắt chiu nỗi nhớ trong ta
Gửi về nguồn cội làm quà cho em
Xin được làm bóng đêm huyền dịu
Trăng hôm nay không hiểu vì sao
Cúi đầu gặm nhắm nỗi đau
Khóc đời viễn xứ, lệ trào ướt mi
Xin được làm ly cà phê đắng
Tú Xương ơi, áo trắng đâu rồi
Cho tôi xin lại nụ cười
Chiếc xe đạp cũ của thời sinh viên
Xin làm nỗi muộn phiền đi lạc
Sao ta buồn, quả đất vẫn quay
Ông trời mặt cũng đỏ gay
Hình như vũ trụ đã say mất rồi
Xin được làm một đời lãng tử
Mặc cuộc đời, ta cứ lang thang
Đêm về lên tận cung trăng
Đi theo chú Cuội, ôm đàn rong chơi
Nguyễn Văn Nhơn
Katy 7/27/2019