Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn


Bên lề cuộc sống


Đếm những bước độc hành đời viễn xứ
Mà nghe chừng sỏi đá cũng ưu tư
Lá không vàng, dù đã đến mùa Thu
Và vũ trụ, hình như chưa thay áo

Như chiếc lá quay cuồng trong cơn bão
Chợt rơi vào quỹ đạo của đam mê
Ta lang thang quên mất cả lối về
Đành ở lại đứng bên lề cuộc sống

Con tim vẫn còn mang một chất nóng
Ta ru ta bằng chiếc võng thời gian
Quê Hương ơi, dù đã quá muộn màng
Mai thu xếp hành trang về thăm nhé

Hành trang đó chỉ là vài giọt lệ
Và nỗi buồn của một kẻ tha hương
Đôi vai gầy và chiếc áo phong sương
Lang thang bước trên đường về Quê Mẹ

Nguyễn Văn Nhơn

Katy 

Nhon Dalat
Jan/28/2019

                     
              Cũng đành thôi

Thơ là những giọt sầu vương trong mắt
Tuy thật buồn nhưng cũng rất dễ thương
Buổi sớm mai, thơ là những hạt sương
Làm dịu mát tâm hồn người cô lữ

Thơ là những hành tinh trong vũ trụ
Những đêm buồn thơ nằm ngủ trong mây
Trăng dỗi hờn mà thơ chẳng có hay
Chàng thi sĩ vẫn say bên cốc rượu

Thơ là những nỗi buồn vô căn cứ
Rủ nhau ngồi tâm sự những đêm mưa
Con dế mèn không biết đã ngủ chưa
Những sợi nhớ đong đưa thành chiếc võng

Thơ mang đến niềm vui cho cuộc sống
Dù chỉ là những ước vọng mong manh
Thơ cho ta những tia nắng màu xanh
Con chim nhỏ trên cành lên tiếng hót

Thơ là những điệu đàn cao chót vót
Nhưng cuộc vui đột ngột vỡ tan tành
Còn lại gì trong khoé mắt long lanh
Là thế đó...
cũng đành thôi !
thơ nhé

Katy 

Nhon Dalat
7/27/2019

Nguyễn Văn Nhơn






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả