Hôm nay ... em vắng bóng

Có những kỷ niệm thật đơn sơ
Nhưng biết đến bao giờ quên được

Có những cái tên chỉ vừa mới gặp

Tự nhiên sao mà tha thiết thân thương


Trên các nẻo đường
Tha hương viễn xứ
Một dòng thư ... một nét chữ
Mới đây thôi mà gần gũi thâm giao
Thật dạt dào
Đồng cảm

Nhưng hôm nay sao mình nghe trống vắng
Dù bình minh vẫn ngập nắng mai hồng
Vẫn dòng người xuôi ngược giữa phố đông
Mà mình lại thấy âm thầm lạc lõng

Phải,
vì hôm nay... em vắng bóng


Thiên Hùng 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả