Lan Tiểu Thơ ...


Tại hạ xin chào Lan tiểu thơ
Chờ ai mà đứng lặng hàng giờ
Giữa rừng phong lá đang vàng úa
Gió chớm trở mùa thu lửng lơ

Nhìn trong ánh mắt đượm màu sầu
Có thể nào cho hỏi tại sao
Tại sương lam phủ mờ nhân ảnh
Thế sự thăng trầm cuộc bể dâu

Hay tại người xưa đã lỗi thề
Thả thuyền neo mãi bến sông mê
Chẳng thấy nước hờn tuôn xác lá
Đìu hiu mây lộng bóng thu về

Nếu được xin mời vào thảo trang
Trà lạt nửa chun giũ bụi đàng
Thái dương đà khuất dần sau núi
Ngập ngừng chú Sóc nhỏ về hang

Núi rừng mấy thuở được giai nhân
Gót ngọc quang lâm để một lần
Nhóm bếp lửa hồng hâm ấm lại
Đời người một chút nghĩa tình thân

*** ***

Tiểu thơ cứ ngỡ ... ngỡ mình quên
Không ngờ lại nhớ ... nhớ nhiều thêm
Mới biết tình yêu là bất diệt
Dù khổ đau cay đắng đắm chìm

"Tình yêu như chiếc bóng
Đuổi bắt đến mệt nhoài
Chơi vơi vẫn mãi chơi vơi
Con tim muốn ... biết đâu lời diễn đạt ..."

Hạnh ngộ tuy rằng chỉ phút giây
Cũng nguôi khắc khoải những đêm dài
Xin chúc tiểu thơ tròn nguyện ước
Với người trong mộng một ngày mai


Thiên Hùng 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả