Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn



Những  giờ bình  yên

Em  hong  tóc  bên  dòng  sông  tình  tự
Anh  âm  thầm, viết  ngôn  ngử  tình  yêu
Ngôn  từ  chẳng  được  bao  nhiêu
Làm  sao  dệt  được  những  điều  ước  mơ


Em  nhắn  gió, gọi  mùa  thu  đến  sớm
Anh  vụng  về, chạy  trốn  những  đam  mê
Phố  buồn  nằm  lắng  tai  nghe
Lá vàng  từng  chiếc,  đi  về nẽo xa


Em  hái  những  nụ  hoa  vừa  hé nở
Anh  nghe  hồn  vụn vỡ một niềm đau
Thời gian,  liều  thuốc  nhiệm  mầu
Chờ nhau, Em  nhé, chuyến tàu  hoàng hôn


Em  dấu  những  giọt  buồn  trong  khoé mắt
Anh  lang  thang đi  nhăt  mấy vần  thơ
Tình  ơi, sao  mãi  hững  hờ
Cho  ta  tìm  lại những  giờ bình  yên


Nguyễn Văn Nhơn
Katy  Aug - 2 - 2019




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả