Chẳng còn ai , ta với ta
"Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt
Xách bút nghiên bình định cơ đồ"
Hối hận ăn năn tội lỗi mình
Qua tháng ngày lông bông vô định
Chàng trẻ tuổi nước mắt không cầm
- Thưa Cha , con muốn được xưng tội
Và cùng Cha giải khúc mắc tâm tình
- Vào đây con , hỡi con yêu quí !
Nói đi con , đã phạm những gì ?
Ngài trên cao
Tha thứ mọi tội lỗi gian trần
Vâng , con sẽ xưng
Ngàn lời khắc ghi trong tâm tưởng
- Con quen một cô gái đã ba năm
Ước hẹn trăm năm đến bạc đầu
Tình chúng con vẫn đẹp dài lâu
Hôm qua con đến thăm nàng
Nhà chẳng có ai
Chỉ còn cô em gái nàng thôi
Và con đã ngủ với nhau rồi , thưa Cha
- Con trai ơi ! Con thật là tệ quá
Nhưng may , tội lỗi con đã nhận ra
- Thưa Cha , tuần trước con đến văn phòng
Tìm cô nàng để lòng vòng ăn trưa
Ngó qua ngoảnh lại đong đưa mắt nhìn
Nhưng không có ai
Chỉ trừ cô bạn đồng nghiệp quen thân của nàng
Thế là cổ cùng con làng xàng với nhau
- Con thật là tệ
Việc này không được tốt đâu con
- Tháng trước , lòng buồn chẳng biết làm chi
Lang thang đi kiếm nàng muôn nẻo
Chẳng may tới cửa nhà chú nàng
Cũng chẳng có ai
Chỉ trừ cô cô của nàng
Và con cũng đã vội vàng với nhau
Đột nhiên không nghe tiếng Cha đáp lại
Lời tâm tình như hụt hẫng gẫy hai
- Cha ơi ! Cha ơi !
Chàng tuổi trẻ dáo dác đi tìm
À thì ra ! Cha ẩn núp dưới thùng đàn piano
- Cha ơi ! Làm con hú tim
Nhưng sao Cha lại trốn ở đó ?
- Xin lỗi con trai
Chung quanh đây không còn ai
Chỉ trừ ta
23/9/2003