Lời sóng biển


Nhưng cát làm sao để nghe biển hát
Và làm sao để xoá những dấu chân
Làm sao để an ủi những cặp tình nhân
Đã chôn giấu muộn phiền trong vỏ ốc

Nếu bên cát biển không còn có sóng
Sóng thủy chung với cát tự bao đời
Sóng trải lòng mình trên cát khắp nơi
An ủi chở che khi trời bão nổi

Sóng nhủ khuyên khi cát buồn mong đợi
Bóng thu phong lộng ánh nắng hanh vàng
Sóng vỗ về sủi bọt trắng lăng tăng
Để bờ cát mãi mịn màng thẳng tắp

Và tất cả muộn phiền trong vỏ ốc
Cát thôi đừng ôm ngấn lệ hoen mi
Hãy một lần để cho sóng mang đi
Trả cho bãi cát nụ đời thật lặng


Thiên Hùng 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả