Mênh mông...
Vầng trán em, mênh mông trời ước hẹn
Thuở chúng mình hai đứa mới quen nhau
Xuôi con nước chèo thuyền qua Kinh Xáng
Về Vĩnh Kim nghe đất trổ hoa màu
Đôi mắt em, mênh mông trời luyến nhớ
Nón che nghiêng rợp mát những rặng dừa
Bên Cầu Đúc đưa em về phố chợ
Lộng nắng mai vàng tà áo đong đưa
Suối tóc em, mênh mông trời hy vọng
Óng mượt ươm hương lúa trổ đồng đồng
Dàn trải niềm tin tràn dâng sức sống
Đẹp quê hương mình gạo trắng trăng trong
*** ***
Mênh mông kỷ niệm mênh mông
Từ đâu như những nhánh sông đổ về...
Thiên Hùng 