Nỗi buồn đi hoang
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Mà con cứ ngỡ như lời Mẹ ru
Giọt buồn cô đọng tâm tư
Chìm trong giấc ngủ, hình như Mẹ về
Nhớ thuở nhỏ ngồi nghe Mẹ kể
Chuyện đời xưa, chú bé ngẩn ngơ
Đêm buồn viễn xứ bơ vơ
Chuyện đời xưa đó bao giờ dám quên
Mẹ tôi đó, một người Hiền Mẫu
Nuôi đàn con, bữa cháo bữa cơm
Bây giờ con đã lớn khôn
Mẹ không còn nữa ! nỗi buồn đi hoang
Mẹ là những cung đàn muôn điệu
Mẹ đi rồi, con thiếu nềm vui
Ngồi đây nuốt lệ, ngậm ngùi
Cho con nghe lại những lời Mẹ ru
Ầu ơ.... con lớn cho mau
Mẹ ngồi quạt bếp, mái đầu bạc phơ
Đêm buồn ngồi ghép vần thơ
Mà sao ngấn lệ hoen mờ mắt con
Nguyễn Văn Nhơn
Katy Aug/8/2019
Chiều nội trú
Vì cuộc sống là một hình tam giác
Những mãnh đời ngơ ngác đứng nhìn nhau
Ta ở đây, còn hạnh phúc nơi đâu ?
Thắp ngọn nến, đi tìm nhau suốt kiếp
Hạnh phúc đến rồi ra đi biền biệt
Vẫy tay chào giã biệt những ngày vui
Xa nhau rồi, luyến tiếc cũng thế thôi
Sài Gòn đó... cuộc đời chưa trang điễm
Hai đường thẳng song song, dù không hẹn
Sẽ đồng quy tại một điểm thật xa
Sài Gòn ơi, ta tìm mãi không ra
Còn sống mãi trong ta...
chiều nội trú
Những yêu thương thoát thai thành ngôn ngữ
Viết cho em bằng nét chử thật thà
Anh sẽ về thăm Thương Xá Tam Da
Chiều thứ bảy...
và
những tà áo trắng
Nguyễn Văn Nhơn
Katy
Aug/8/2019
Những ngày còn đi học
Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt
Nỗi muộn phiền cứ rớt xuống đời nhau
Ta bên này gói ghém những niềm đau
Thành một nửa quả địa cầu ngăn cách
Sài Gòn ơi, ta xin em đừng trách
đứng bên này khoãng cách một đại dương
Vẫn mơ hoài về gác trọ Tú Xương
Và đắc lộ với con đường Yên đỗ
Sài Gòn ơi, ta nhìn nhau bở ngở
Mặt trời buồn, loang lở những niềm đau
đã bao lần nắng Hạ với mưa Ngâu
Ta chỉ biết cúi đầu rưng rưng khóc
Sài Gòn ơi, những ngày còn đi học
Có cô em guốc mộc, áo bà ba
Mà bây giờ ta tìm mãi không ra
Cô bé ấy chắc ở xa, xa lắm
Sài Gòn ơi, cho ta xin chút ấm
đời tha hương lạnh lắm, biết không em
đã lâu rồi mà sao vẫn còn nguyên
Giọt nước mắt muộn phiền ngày xa cách
Nguyễn Văn Nhơn
Katy Aug/8/2-10
Chút nắng ban mai
Có phải em là một loài hoa trắng
Anh xin làm một chút nắng ban mai
Mình điễm tô cho cuộc sống hôm nay
Thôi nước mắt, không đắng cay phiền muộn
Có phải em là một cành hoa Phượng
Anh xin làm cánh bướm lượn nhởn nhơ
Và tụi mình sẽ làm đẹp tuổi thơ
Thời áo trắng, mộng mơ và lãng mạn
Có phải em là cụm mây lơ đãng
Anh xin làm một cánh nhạn chơi vơi
để theo em, phiêu bạt suốt kiếp người
Niềm hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt
Có phải em là con nai ngơ ngác
Anh xin làm dòng suối mát dịu êm
Suốt cuộc đời, anh sẽ mãi bên em
Bằng tiếng hát, con tim và hơi thở
Nguyễn Văn Nhơn
Katy Aug/8/2019
Một trời thơ mộng
Anh vẫn mơ được về thăm xứ lạnh
đồi thông buồn, hiu quạnh đứng bơ vơ
Cam Ly ơi, em khóc tự bao giờ
Mà khoé mắt hoen mờ dòng suối lệ
Có chút nắng hình như vừa đến trễ
Lên đồi thông ngồi kễ chuyện vu vơ
Và xa xa, ẫn sau lớp sương mờ
Lâm Viên đứng đợi chờ ai đấy nhĩ
Anh vẫn mơ mình được làm thi sĩ
Mượn vần thơ đễ trang trí cuộc đời
Có những chiều ngồi đếm hạt mưa rơi
Mà anh nhớ cái thời mặc áo trắng
Ngày vui đó đã chìm trong dĩ vãng
Có còn chăng là những áng mây trôi
Thác Prenn buồn, nhớ quá đà lạt ơi
Hồ Than Thở, cả một trời thơ mộng
Nhà Thủy Tạ, bên ly cà phê nóng
Hồ Xuân Hương còn sống mãi trong anh
Một chiều nào bên những rạng thông xanh
Ngày hội ngộ, long lanh đôi ngấn lệ
Nguyễn Văn Nhơn
Katy - July - 29 - 2019
Xanh xao ngày tháng
Trả cho em khung trời áo trắng
Nơi giảng đường chiều vắng mưa rơi
Cho anh xin lại nụ cười
Ngây thơ duyên dáng của thời sinh viên
Trả cho em niễm riêng chưa nói
Chiễu tan trường bước vội bên nhau
Trời buồn đổ giọt mưa Ngâu
Em ơi, nón lá để đâu mất rồi
Trả cho em mây trời xanh ngát
Anh ôm đàn ngồi hát vu vơ
Xin đời một chút mộng mơ
đem về dệt nốt vần thơ hôm nào
Trả cho em xanh xao ngày tháng
Cuộc tình buồn lãng vãng đâu đây
Xin đời một cốc rượu cay
để quên đi những tháng ngày bơ vơ
Trả cho em bài thơ viết vội
Khi đêm về bóng tối vây quanh
Ru em giấc mộng yên lành
Ngoài kia gió mát trăng thanh hữu tình
Trả cho em bình minh nắng ấm
ừ, cuộc đời đẹp lắm em ơi
Có đôi cánh én lưng trời
Hình như tụi nó mĩm cười với em
Nguyễn Văn Nhơn
Katy - July - 2019