Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn



Cung đàn lở nhịp


Có phải vì mưa rơi tầm  tã
Mà cuộc đời vất vã,ngược xuôi
Tương lai mãi tận chân trời
Bỏ sau lưng, nửa kiếp người bơ vơ

Có phải vì bài thơ chưa viết
Những ngôn từ,không biết về đâu
Suy tư chừng đã úa nhầu
Một vài con chử cúi đầu,lặng thinh

Có phải vì cuộc tình lận đận
Nên người yêu mãi vẫn xa nhau
Ai ngồi đếm hạt mưa Ngâu
Mà nghe nỗi nhớ bạc màu thời gian

Có phải vì cung đàn lở nhịp
Nghe trong ta, một điệp khúc buồn
Biết rằng mãi mãi còn thương
Yêu nhau một thuở, vấn vương một đời

Nguyễn Văn Nhơn


Katy  Aug - 8 - 2019


Giọt đắng cà phê

Em đến, mặt trời đi lang thang
Lở tay, đánh rớt sợi nắng vàng
Ô hay, mùa đã sang rồi nhỉ
Hạnh phúc hình như mới sang trang

Em đến,lá vàng rơi trước sân
Hỏi thăm thu đến đã bao lần
Bâng khuâng ngỏ vắng, hoàng hôn xuống
Luống cuống đi tìm những dấu chân

Em đến, nghe thời gian biếng  trôi
Ru  tình vào giấc ngủ mồ côi
Bờ môi, khóe  mắt ai xinh quá
ấm cả trời thu, một góc đời

Em đến, nghe thu hát trên ngàn
Có vài con chử rớt ngổn ngang
Tiếng đàn thổn thức trong đêm vắng
Giọt đắng cà phê, khói thuốc vàng


Nguyễn Văn Nhơn
Katy  Aug - 4 - 2019

Chưa đến mùa Xuân
Những giọt đắng ly cà phê buổi sáng
ở ngoài kia chút nắng đã lên rồi
Cụm mây hồng cũng muốn ghé vào chơi
Thơ và nhạc, bọn mình ngồi tâm sự
Ta cúi mặt, khóc cho đời viễn xứ
Quả đất quay, điệu luân vũ không ngừng
Con chim, buồn vì chưa đến mùa Xuân
đang ngồi khóc trên cành cây khô héo
Ta lạc bước trên đường đời vạn nẽo
Dĩ vãng buồn đang réo gọi tên ai
Con đường nào đưa ta đến tương lai
Có ai biết được ngày mai không nhỉ
Như một gã ăn mày xin bố thí
Chút tình người, ta mong chỉ thế thôi
Buổi tiệc tàn, sao ta chẳng thấy vui
Nghe chua xót cho kiếp người lưu lạc
Nguyễn Văn Nhơn
Katy Aug/8/2019




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả