Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn


Trên đỉnh phù vân


Cuộc sống  là một căn gác trọ
Hay chỉ là một chổ nghỉ chân
Ai ngồi trên đỉnh phù vân
Hư danh rồi củng một lần đánh rơi

Cuộc sống là một nơi tạm trú
Khi đêm  về, giấc ngủ bình yên
Hãy quên đi những muộn phiền
Niềm hạnh phúc đó, chỉ riêng chúng mình

Cuộc sống là thuyền tình không bến
Mãi đi tìm điểm hẹn trăm năm
Chim trời vổ cánh, biệt tăm
Củng đành làm kiếp con tằm nhã tơ

Cuộc sống là vần thơ, nốt nhạc
Ta ôm đàn, ngồi hát vu vơ
Ô hay, đêm xuống bao giờ
Chị Hằng lấp ló,đứng chờ ngoài hiên


Nguyễn Văn Nhơn

Katy  Aug - 8 - 2019


Mùa thu hong tóc

Ai đem gió vắt lưng đèo
Mùa thu hong tóc, nắng trèo lên cây
Ai ngồi ngắm áng mây bay
Mà nghe nhớ quá, những ngày vui xưa

Ai ngồi đếm những hạt mưa
Níu từng sợi nhớ đong đưa bên đời
Lá vàng từng chiếc vẫn rơi
Giọt sầu đọng lại bên đời tha hương

Ai đi bỏ lại con đường
Có vài sợi nhớ còn vương tóc thề
Bên bờ vực thẳm đam mê
Có ai ngồi níu bánh xe cuộc tình

Ai ngồi đếm những hành tinh
Chắt chiu nổi nhớ,cuộc tình đi hoang
Đêm nay Thu mặc áo vàng
Nhớ ai mà mãi lang thang bên  đời

Nguyễn Văn Nhơn

Katy  Aug - 8  - 2019


Chỉ có một ước mơ


Em có thấy một người phu khuân vác
Đang còng lưng mong đổi bát cơm ngon
Không nhiều đâu, chỉ nuôi đủ đàn con
Vì nghèo quá, đã không còn đi học
 
Em có thấy Mẹ già đang ngồi khóc
Đôi vai gầy, mái tóc đã bạc phơ
Suốt đời Mẹ chỉ có một ước mơ
Được nhìn thấy đám trẽ thơ hạnh phúc
 
Em có thấy bên lũy tre, khóm trúc
Mấy đứa em đang ngồi học i tờ
Đẹp tuyệt vời, những ánh mắt ngây thơ
Xin được sống trong giấc mơ tuổi ngọc
 
Em có thấy sợi buồn vương trên tóc
Có một người vừa đánh mất niềm vui
Vươn tay gầy tìm bắt ánh sao rơi
Hồn đi lạc vào khung trời ky niệm
 
Nguyễn Văn Nhơn
Katy  6/21/2019




Những lời chân thật


Xin hãy sống b?ng con tim nóng bỏng
Cho dù cuộc đời không giống như mơ
Ngồi xuống đây, mình họa mấy vần thơ
Và sẽ hát như chưa bao giờ hát


Hãy nói với nhau những lời chân thật
Cắm nhánh hoa trên mặt đất khô cằn
Một ngày nào, bọn mình trở về thăm
Cành hoa ấy thêm một lần nở nhụy


Xin phép em, cho anh làm thi sĩ
Một lần thôi, ừ chỉ một lần thôi
Mượn vần thơ để trang điểm cuộc đời
Ngây ngô lắm, xin đừng cười, em nhé


Xin hãy đến...
chưa đâu em..
chưa trễ...
Có chuyến tàu vừa mới ghé qua đây
Về Sài Gòn...
về cho kịp hôm nay
Hình như có cụm mây đang đứng đợi


Nguyễn Văn Nhơn

Katy Aug/8/2019



Sao nghe nhớ quá


Chiều vội vã... đánh rơi vài giọt nắng
đuổi theo sau cụm mây trắng dễ thương
Nắng quay lưng như có chút dỗi hờn
Ngồi lặng lẽ khi hoàng hôn buông xuống


ừ lạ nhĩ, trăng đêm nay đi trốn
Có vì sao rớt xuống đỉnh bình yên
Một vì sao có đôi mắt rất hiền
Cười chúm chím, làm duyên cùng vũ trụ


Những hành tinh rủ nhau ngồi tâm sự
Bóng tối về bao phủ cả không gian
Con dế buồn cho kiếp sống lầm than
đêm không ngủ, lang thang đi hát dạo


Như chiếc lá xoay tròn trong cơn bão
Ta rơi vào một quy đạo đam mê
Níu thời gian, mong tìm được lối về
Vùng kỉ niệm...
ôi...sao nghe nhớ quá !


Sài Gòn ơi....
đừng nhìn nhau xa lạ
Không thấy nhau.....cũng đã quá lâu rồi !
Thành phố buồn...
những chiều vắng......mưa rơi
Giọt lệ nóng....
một kiếp người lưu lạc
....


Nguyễn Văn Nhơn

Katy Aug/8/2019

Dalat, những ngày thơ ấu

Dắt theo vài sợi nắng vàng
Về thăm Dalat với hàng thông xanh
Cam Ly suối lệ long lanh
Những ngày thơ ấu...
sao đành lãng quên !


Con đường ta đã quên tên
đưa nhau về với thác Prenn hữu tình
Lâm Viên vẫn đứng lặng thinh
Bên hồ Than Thở...
thuyền tình biếng trôi


Một vì sao chợt đổi ngôi
Có chàng lãng tử bên đời lang thang
Mong tìm lại sợi nắng vàng
Những ngày thơ ấu....
một lần đánh rơi


Tuổi thơ nay đã xa rồi
Thương hoài Dalat, khung trời mộng mơ
Hồ Xuân Hương mãi hững hờ
Nhà Thủy Tạ vẫn đợi chờ thi nhân


Thời gian ơi hãy dừng chân
để ta còn được một lần có nhau
Mi-Mô-Sa đứng cúi đầu
Ô hay....
mình đã xa nhau mất rồi !


Katy, TX 8/9/2019 

Nguyễn Văn Nhơn









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả