Thơ Tui ...

Không ngồi lụm chữ, mót từThơ tui giống hệt con ngừ của tuiMiễn là có chuyện buồn , vuiMột bầy cóc, nhái có nùi nhảy ra !
Khi vui tếu tếu hài hòa
Lúc buồn lại hát bài ca thất tình
Nên hong ai giống thơ mình
Người ta con chữ gấm xinh thêu thùa

Thơ tui y hệt chữ bùa
Ngoằn ngoèo , ngoặn ngoẹo nửa mùa vui ghê
Thơ người đọc thấy mà mê
Chữ sao bóng bẩy luật lề quá thông

Còn tui cứ mãi lòng vòng
Giống như cỏ dại thả rong cứ bò
Chữ thời chẳng có sao đo
Nghĩ sao viết vậy khỏi mò, khỏi bươi

Thơ tui chẳng sợ ai cười
Bởi tui đâu phải là người thi nhân
Buồn tình ngồi viết vần lân
Cho qua cái kiếp nợ nần nầy thôi .

Thi nhân đâu dễ chiếu ngồi !

PT.937...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả