Nguyện cầu...

Chắp hai tay con quỳ bên chân Chúa
Nguyện cầu cho thế giới được thanh bình
Thãm họa chiến tranh không tồn tại nữa
Để hồng ân Thiên Chúa sáng niềm tin

Cho Tổ quốc con, qua đêm dài mê ngủ
Thức, nhìn chung quanh. Thấy, bè bạn phú cường
Thấy cái chủ thuyết vô thần lạc hậu
Là đói nghèo, là mầm móng nhiễu nhương

Cho đồng bào con, được nở to buồng phổi
Được hít thật đầy bầu không khí tự do
Từ khắp năm châu ạt ào thổi tới
Dân chủ, công bằng, áo ấm, cơm no

Cho bạn bè con, gần nhau thêm chút nữa
Hờn giận, muộn phiền, thôi hãy để phôi pha
Siết chặt tay trong tình thương Thiên Chúa
Bốn biển, tỷ, huynh, đệ, muội, một nhà

Cho người con thương mượt nhung làn tóc rối
Vẽ lại nét son hồng thắm đỏ đôi môi
Khắc khoải, âu lo, nhớ mong, chờ đợi
Không còn trong ân sủng Đức Chúa Trời


Thiên Hùng  




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả