Góc Khuất .

Ta ngồi góc khuất cô liêu
Đêm nhìn sao lẻ ngắm chiều mây trôi
Bỏ quên tất cả việc đời
Thân trai cung kiếm một thời của xưa

Thu qua đông lại bao mùa
Là bao năm đã có thừa nỗi đau
Từ khi vứt mảnh chiến bào
Hằn sâu vết tích khắc vào tâm can

Tuổi xanh thoắt đã úa tàn
Sờ lên thân phận nghe tràn đôi mi
Giờ đây tất cả còn gì
Chỉ đời lang bạt lối đi không về

Cuối đời đã thoát đam mê
Lánh xa thế sự bộn bề chung quanh
Đêm mơ giấc ngủ yên lành
Ngày bên rừng vắng lòng thanh thản lòng

Giữa vùng đồng cỏ mênh mông
Ta ngồi lặng ngắm mây bồng bềnh trôi
Hòa theo sáo gió bên đồi
Tiếng con chim hót những lời buồn hiu

Ru ta dưới nắng hanh chiều
Hình như ta đã quên nhiều chuyện xưa .

Huyền Lâm ...Vu vơ một buổi chiều buồn trên đồng cỏ Mabank ,TX .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả