Giấc ngủ yên lành
Anh sẽ về trong một chiều nhạt nắng
Biết lấy gì làm quà tặng cho em
Hành trang anh chỉ có chút muộn phiền
Và một ít niềm riêng anh chưa nói
Ngõ hẽm quanh co, con đường lầy lội
Thành phố không đèn, bóng tối vây quanh
Ngủ đi em, một giấc ngủ yên lành
Dù cuộc sống mong manh trong cơn lốc
Sài Gòn ơi, thôi xin em đừng khóc
Những đau thương, tang tóc đã qua rồi
Cho anh xin, em nhé, một nụ cười
Tuy vẫn biết cuộc đời là nước mắt
Quê Hương tôi ở bên kia qủa đất
Chiều Sài Gòn lất phất hạt mưa rơi
Bác phu xe tìm một chổ nghỉ ngơi
Nghe thương quá... những kiếp người lam lũ
Quần quật suốt ngày mà nuôi không đủ
Đám trẻ thơ... bỏ học từ bao giờ
Bán báo, đánh giày, vất vưỡng, bơ vơ
Nơi góc phố... đám trẻ thơ vô tội
Xin yêu thương về trong tầm tay với
Cho cuộc đời vơi bớt nỗi khổ đau
Bé thơ ơi.... em không khổ nửa đâu
Vui lên nhé ... hãy lau khô nước mắt
Nguyễn Văn Nhơn
Katy - July - 15 - 2019
Lá thư không gửiSài Gòn ơi, mùa Thu năm đóPhố đông người, đèn đỏ đèn xanhThời gian lặng lẽ trôi nhanhBây chừ chỉ có mình anh đứng chờAnh chờ những cành khô dẫy chếtLá xa cành chẳng biết về đâuGiọt buồn từng hạt rơi mauCó ai ngồi khóc bên cầu tương tưAnh chờ những lá thư không gửiMặt trời buồn, lủi thủi bỏ điMưa bên nớ, nắng bên niSài Gòn em có nhớ gì không emAnh chờ những lãng quên trở lạiĐời sinh viên sống mãi trong anhMùa Thu mà lá vẫn xanhCon chim nhỏ hót trên cành líu loAnh chờ những giấc mơ huyền thoạiSài Gòn ơi, giữ mãi cho nhauNhanh lên kẽo trễ chuyến tàuNồi cơm của Mẹ để đâu mất rồiAnh chờ giọt mưa rơi trên láMàu pha lê đẹp quá đi thôiSài Gòn em ở đâu rồiChiều mưa xứ lạ, anh ngồi nhớ emNguyễn Văn NhơnKaty - Aug - 15 - 2019