Ngày Vu Vơ...
Nhiều khi đối diện lòng ta...Vấn
Lối rẽ về đâu của cuộc đời
Thênh thang trời đất hồn ta nhỏ
Lạc giòng thân phận nhánh rong trôi
Cõng một khối sầu ra biển...Ngó
Lượn sóng trùng dương vẫn bạc đầu
Dẫu ngàn năm nữa rồi cũng thế
Đất trời nào có khác chi đâu
Ôm buồn một gói lên non ..Đứng
Nhìn xuống mênh mông chỉ một mầu
Xám ngắt trong chiều buồn cố quận
Mới thấm cho đời cảnh bể dâu !
Bỗng dưng bất chợt cuồng tâm...Hứng
Như ngựa chồn chân cứ hí vang
Hí xong dăm phút lòng nghe..Nản !
Thở dài tất cả đã qua trang ...!!!
Chung Tử ...Nghe lòng vu vơ !