Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn


Tìm chổ nghỉ chân


Giọt nắng bình yên đang ngủ say
Chợt nghe ai khẽ gọi bên tai
Nắng ơi, con phố chờ em đó
Thức dậy rong chơi kẻo hết ngày

Nắng ngỡ mình đang trong giấc mơ
Nheo mắt nhìn xem có ai chờ
Mặc chiếc áo vàng trông rất đẹp
Tóc kẹp, mang theo một túi thơ

Nắng bước lên đồi, đi lang thang
Hàng cây lặng lẽ đứng xếp hàng
Cô nàng mây trắng đang xõa tóc
Một góc buồn, đời chưa điểm trang

Nắng trải lên đồng cỏ xanh tươi
Những giọt cô đơn rớt xuống đời
Vô tình nhặt được, không đem bán
Chỉ tặng làm quà thế nhân thôi

Nắng đứng bên này, ngó bên kia
Chút ấm làm sao để sớt chia
Giọt lệ chợt trào lên khoé mắt
Trở giấc một mình lúc nửa khuya

Giọt nắng đi tìm chổ nghỉ chân
Thấy có cụm mây đứng thật gần
Vẫy tay..... cho ở nhờ tí nhé
Mây khẽ mỉm cười.... dạ thưa vâng

Katy, TX 8/13/2019

Nguyễn Văn Nhơn


Huế ơi


Mần răng mà nhớ rứa hè
Cô em Đồng Khánh đi về nơi mô
Tràng Tiền ai đứng bơ vơ
Răng chừ chiếc nón bài thơ mô rồi

Ai đi, làm rớt nụ cười
Đế ai thơ thẩn, đứng ngồi không yên
Tóc thề, nón lá che nghiêng
Nụ cười chúm chím, làm duyên với đời

Chiều nay nhớ quá, Huế ơi
Gửi về bên nớ một trời yêu thương
Bao năm xa cách Quê Hương
Hành trang chỉ có ...
nỗi buồn ...
Huế ơi ...

Đêm buồn nghe tiếng mưa rơi
Giọt sầu đọng lại bên đời tha hương
Ngàn năm, mãi mãi còn thương
Dù...
ngày xưa đó...
không còn...
Huế ơi !


Nguyễn Văn Nhơn

8/13/2019



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả