Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn



Về thăm trường cũ


Anh vẫn mơ ngày về thăm trường cũ
Theo tháng ngày, giờ mái phủ rong rêu
Bạn bè xưa giờ còn được bao nhiêu
Cổng trường đứng buồn hiu chờ ai đó

Anh vẫn mơ được về thăm con phố
Dấu tích buồn của một thuở đam mê
Em nhớ không, hồi đó, dễ thương ghê
Chiều tan lớp, đưa nhau về quán trọ

Anh vẫn mơ được về thăm phố chợ
Ly cà phê và tô phở thơm ngon
Khói thuốc bay làm xao xuyến tâm hồn
Nghe thương quá, Saigon chiều thứ bảy

Con vẫn mơ một lần nhìn thấy lại
Bà Mẹ hiền với mái tóc bạc phơ
Ngóng trông con nên đôi mắt đã mờ
Cho con gửi những vần thơ thương mến

Katy, TX 8/13/2019

Mình về thăm ĐÀ LẠT em nhé
Lên đồi thông, anh kể em nghe
Chuyện anh chàng lãng tử xa quê
Đêm thức trắng, cà phê, khói thuốc

Hoa PEN-SÊ, mùa thu năm trước (*)
Đôi mắt buồn, mộng ước vu vơ
Nhìn theo em, anh cứ ngẩn ngơ
Em có phải nàng thơ không nhỉ

Thác GU-GA, bức tranh tuyệt mỹ (**)
ĐỒI CÙ ơi, kỷ niệm khó quên
MI-MÔ-SA, anh gọi tên em
Nhớ em lắm, những đêm không ngủ

Theo khói thuốc, tìm vài con chữ
Thêm chút buồn, cho đủ bài thơ
ĐÀ LẠT buồn, ĐÀ LẠT mộng mơ
Thác PRENN hỡi, xin chờ anh nhé

Sân ga vắng, con tàu đến trễ
Lữ khách buồn, giọt lệ hoen mi
Một chiều xưa, cất bước ra đi
Đành vĩnh biệt CAM LY yêu dấu

ĐÀ LẠT đó , một thời thơ ấu
- Nhanh lên con, Mẹ nấu cơm rồi
Làm sao tìm lại nụ cười
Vòng tay ấm áp của người Mẹ yêu

 *    hoa Pensee

** thác Gougar

... một đêm buồn nhớ Mẹ.....

Nguyễn Văn Nhơn

Katy, TX 8/13/2019



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả