Mình sẽ mãi bên nhau, Em nhé
Có chuyến tàu đến trễ, hôm nay
Đưa ta đi đến tương lai
Con đường trước mặt, ngày mai đón chờ
Viết tặng Em, bài thơ thương mến
Đưa nhau về điễm hẹn trăm năm
Quê Hương chừ qúa xa xăm
Còn trong ký ức, con tằm nhả tơ
Vài dòng chử đơn sơ, nhỏ bé
Gửi về Em với vẻ yêu thương
Ngày xưa, sau buổi tan trường
Sân trường đại học, con đường lá me
Dễ thương lắm, chiếc xe đạp cũ
Tan học về, mình rũ nhau đi
Nghe như có tiếng thầm thì
Nhanh lên, Em nhé ngày thi đến rồi
Nguyễn Văn Nhơn
Katy Aug-14-2019
Mắt nai ngơ ngác
Chớm Thu rồi em ạ
Mùa Hạ vẫy tay chào
Những giọt nắng hư hao
Cúi đầu rưng rưng khóc
Chân mang đôi guốc mộc
Mái tóc xõa ngang vai
Thu đang đứng đợi ai
Đôi mắt nai ngơ ngác
Vài cụm mây lác đác
Trôi dạt cuối chân trời
Đôi mắt đẹp tuyệt vời
Thu mỉm cười chúm chím
Nghe vẫn còn nguyên vẹn
Trong tiếng lá Thu rơi
Một điệp khúc nửa vời
Chơi vơi trong chiều vắng
Nguyễn Văn Nhơn
Katy Aug/14/2019