VU LAN TẶNG MẸ

Có những lúc con luôn nhớ mẹ
Cưu mang nặng nhọc người sinh ra
Hai bàn tay mẹ đếm chưa đủ
Đứa mất đứa xa ôi thật là

Mẹ hỡi mỗi lần con nhớ đến
Chuyện tình ba mẹ của năm xưa
Tuy An Thành phố nơi chôn dấu
Quê ngoại thân thương rợp bóng dừa

Hồi ức trở về không thể quên
Lục bình trôi nổi thật bồng bềnh
Bên bờ sông ngắm màu hoa tím
Kỷ niệm bao giờ sẽ lãng quên

Thắm thoát thời gian lặng lẽ trôi
Chuyện xưa tích cũ quẩn quanh rồi
Vu Lan tặng mẹ bài thơ gởi
Nhớ lắm trong con mãi mãi thôi…

Để nhớ công lao người sinh ra con, mừng Lễ Vu Lan tình mẹ vẫn trong con. Cám ơn mẹ cho con niềm cảm xúc, gom những ý tưởng làm quà gởi đến mẹ nhé!

Mùa Vu Lan 
San Jose Ngày 14 Tháng 8 Năm 2019
Hồ Duy Hạ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả