Chàng dõng sĩ với con ngựa hồng
Một chiều thưa nắng
Nhớ người yêu bên khung trời xa lạ
Chàng dõng sĩ lên ngựa cỡi băng ngang
Qua Trường Sơn dãy núi chập chùng
Vẫy tay chào nàng Tô thị ôm con đứng bồng
Tự ngàn năm mỏi mắt đứng mong chồng
Vượt đồng ruộng xanh
Qua rừng thốt nốt loanh quanh bạt ngàn
Qua chùa Angkor đứng ngàn năm (1)
Vẫn không thấy người yêu thuở nào
Chàng dừng lại bên bờ sông Nile
Sư tử mặt người nằm dọa ai (2)
Có phải em yêu đang che mặt
Phủ che mờ lấp bụi trần ai
Qua Đại tây đương sóng biển đang gầm
Kinh đô ánh điện tỏa nhà cao
Than khóc em sinh đôi đã tan rã (3)
Bụi cát mờ chôn chặt vạn sinh linh
Có phải em yêu đang kéo bài
Las Vegas một buổi chiều thu sang
Cỡi ngựa hồng qua cõi sơn khê lá vàng
Rừng hồng tâm riêng một cõi (4)
Dạo bước rong chơi ta với nàng
Hay em đang dạo chơi bên núi Phú sĩ
Tay cầm quạt hầu rượu dáng geisha (5)
Kimono một thuở em buồn
Của bảy chàng kiếm sĩ Samurai
Chàng dõng sĩ mỏi mệt
Bên Hồ Động Đình ánh nắng chiều
Bàng bạc mây bay
Ngựa hồng bỗng biến thành người yêu
Đẹp vô vàn , mỹ lệ tựa Tây Thi
Thuở kiếm cung Ngô Việt máu đổ chiến trường
Mày liễu mắt phượng Bao Tự u buồn
Người yêu chàng từ từ chân đài các
Hai tay chấp lại cung nghinh chàng
Em là Phan An , Tống Ngọc (6)
Hỡi chàng dõng sĩ , anh yêu !
Lấy ý từ Chàng dũng sĩ với con ngựa vàng
1. Angkor Watt : Chùa Đế Thiên Đế Thích
2. Sư tử mặt người : sphinx
3. World Trade Center
4. Sequoia
5. Geisha : Nữ Chiêu đãi viên ở Nhật
6. Phan An , Tống Ngọc : hai nhân vật đẹp trai nhất
tiêu biểu cho nam nhi Trung Hoa . Như bây giờ có
Lê Minh , Lưu Đức Hòa .
Hoanghac 23/9/2003