Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn



Dòng suối mát


Thơ và nhạc là những dòng suối mát
Thật hiền hoà, mà  cũng rất dễ thương
Chở suy tư nơi  cạnh, góc tâm hồn
Vào qũy đạo vô thường trong ký ức

Thơ và nhạc, những đêm dài thao thức
Dòng suy tư theo bút mực tuôn tràn
Những nốt tròn, theo con chử lang thang
Hình như có tiếng đàn trong đêm vắng

Thơ và nhạc, bên ly cà phê đắng
Nghe bâng khuâng trong ngõ vắng tâm hồn
Trên phím đàn, vài con chữ cô đơn
Tìm ý nhạc, những khi hoàng hôn xuống

Thơ và nhạc, những buồn vui lẫn lộn
Đem âm thanh, từ ngữ trộn vào nhau
Có đôi khi hàn gắn được nỗi đau
Và xoa dịu nỗi sầu người viễn xứ 

Nguyễn Văn Nhơn
Katy   8/16/2019



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả