Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn




Thật dễ thương

Giọt nắng đi hoang cả buổi chiều
Đếm từng sợi nhớ, nỗi đăm chiêu
Bao nhiêu kỷ niệm, thời thơ ấu
Mẹ hái cà chua, nấu bún riêu

Rồi những buổi chiều, đi lang thang
Dãy phố buồn hiu, đứng xếp hàng
Trường tan, Mẹ đón, ngày xưa ấy
Có mấy cụm mây trôi mênh mang

Nỗi nhớ muộn màng, ghé qua đây
Mái tóc ngủ vùi, năm ngón tay
Những ngày tháng củ, không còn nữa
Cái thuở bình yên, theo gió bay

Rồi những tháng ngày xa Quê Hương
Mắt Mẹ đã mờ, tóc điểm sương
Mẹ thường nhắc chuyện ngày xưa ấy
Dưới mái nhà tranh, thật dễ thương


Nguyễn Văn Nhơn
Katy  Aug/16/2019



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả