Em có biết, thời gian đi rất vội
Bình minh về, bóng tối đã vây quanh
Chiếc kim đồng hồ vẫn cứ quay nhanh
Tương lai đó sẽ trở thành quá khứ
Thơ muốn viết, tìm không ra từ ngữ
Ừ, hình như con chữ trốn quanh đây
Ly cà phê uống mãi vẫn còn đầy
Trong thinh lặng, ta nghe cay trong mắt
Hoàng hôn xuống, và mặt trời đã tắt
Con dế mèn ngồi hát khúc thụy du
Dalat quê tôi, thành phố sương mù
Trong tiếng gió vi vu, tìm chút ấm
Dalat buồn, nhưng Dalat đẹp lắm
Khi đêm về, ngồi ngắm ánh trăng lên
Cam Ly ơi, vũ trụ đã lên đèn
Quê Hương Mẹ, còn nguyên trong ký ức
Buổi chiều lộng gió
Hình ảnh Mẹ là một loài hoa qúy
Đến muôn đời con giữ kỷ trong tim
Đêm từng đêm, con vẫn mãi đi tìm
Hình ảnh Mẹ đã chìm trong giấc mộng
Đa Lat với những buổi chiều gió lộng
Hai mẹ con mình vui sống bên nhau
Mẹ đi phía truớc, con chạy phía sau
Mình xem lể tối, đi mau kẽo trể
Nhà thờ Con Gà, qùy dâng thánh lể (1)
Xin Chúa thương cho đất Mẹ Việt Nam
Không còn đói rách, lầm than
Vượt bao gian khổ, muôn vàn đau thương
Bá Đa Lộc, con đường kỷ niệm
Số … 22 … vỉnh viển còn đây (2)
Ngôi truờng Trí Đức mây bay
Sao nghe nhớ quá … những ngày vui xưa
Nhơn Đà Lat
Katy 7/30/2019
(1) : Nhà Thờ Con Gà : Nhà Thờ Chánh Tòa Đà Lat
(2) : 22 Bá Đa Lộc Đà Lat : Địa chỉ nhà Mẹ