Về Mà Chi !

Về mà chi em hỡi
Khi ngày tháng dần trôi
Bụi thời gian khỏa lấp
Những gì qua đi rồi !

Bao lần quay trở lại
Lạnh bước chân người về
Thẫn thờ qua lối cũ
Lòng rơi vào cơn mê

Con sông giòng nước đục
Bóng chiều buồn hơn xưa
Bao nhiêu ân tình cũ
Trôi theo từng cơn mưa

Khơi làm chi dĩ vãng
Một chút tình năm xưa
Giờ vàng phai thu úa
Buồn ơi ! Đã mấy mùa

Thôi để tình yên ngủ
Theo ngày tháng dần qua
Khơi chi buồn kỷ niệm
Khi tình xưa đã nhòa ..

PT.937



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả