Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


  Kim & Nhơn


Nguyễn Văn Nhơn


Một trời hoang vắng


Mưa xứ Huế, răng nghe buồn ... buồn lắm
Cảnh chợ chiều ảm đạm qúa đi thôi
Ở bên ni ... phố xá vẫn đông người
Mà bên nớ ... cả một trời hoang vắng

Xin hãy cho tôi một vài giọt nắng
Tôi nâng niu, kính tặng những Mẹ già
Đôi vai gầy, ở bên nớ rất xa
Để sưởi ấm những làn da khô héo

Và cho tôi xin một vài viên kẹo
Chú bé con nũng nịu đứng chờ hoài
- Em phải ngoan và nhớ học thuộc bài
- Và đừng đánh mất tương lai ... em nhé

Bửa ni lạnh ...
thật buồn ...
và rất Huế ...
Ngồi xuống đây, tôi sẽ kể bạn nghe
Đã lâu rồi ...
hồi nớ ...
ở bên tê ...
Chừ mô nửa ...
răng nghe ... buồn chi lạ

Nguyễn Văn Nhơn
Katy - 8/19/2019



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả