Ngày Tết ... tha hương
Có phải không ... hôm nay mùng MỘT Tết
Sao sương mù vẫn còn giăng giăng mắc
Để con đường nằm say ngủ bơ vơ
Và bước chân tôi lạc lõng hững hờ
Giữa phố Xăng-Frăng buồn thiu buốt lạnh
Có cái gì xa vắng
Đang bàng bạc trong tôi
Dòng tâm tư chợt sống dậy bồi hồi
Đưa tôi về trên quê hương yêu dấu
Tôi đi qua ...
Những con đường vương hồng xác pháo
Những phố ... những nhà ... thơm khói trầm hương
Tôi bắt những bàn tay nồng ấm tình thương
Tôi hôn đôi má em thơ cười khoe răng sữa
Tôi thương ...
Đôi mắt ai long lanh sau màn cửa
Vụt sáng lên ... bị bắt gặp trộm nhìn
Thương dáng ai quỳ e ấp cầu duyên
Dưới chân Đức Từ Bi
Hương trầm nhè nhẹ tỏa
Ôi ...
Bánh chưng xanh ... mai vàng ... câu đối đỏ
Dấu thời gian ... có phải ... đã phai mờ
Và cả em ... có phải ... chỉ là mơ
Ngày Tết ... tha hương ... kiếp đời ... viễn xứ ...
Thiên Hùng 