Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


  Kim & Nhơn


Nguyễn Văn Nhơn







Chiếc nón bài thơ


Anh sẽ về thăm em, thôn Vĩ Dạ
Mắt em buồn là cả một trời thơ
Tên của em là ... Nguyễn Thị Mộng Mơ
Ngồi xỏa tóc bên bờ sông tình tự

Quê em có sông Hương và núi Ngự
Những chiều buồn, Thiên Mụ đứng bơ vơ
Ở xa xa có chiếc nón bài thơ
Ai bước vội sau những giờ tan lớp

Đã lâu lắm mà không sao quên được
Tiếng ai hò trên sóng nước mông mênh
Để bây chừ ... nơi xứ lạ, buồn tênh
Nghe ai hát ... thuyền tình không bến đỗ

Đã lâu lắm, không trở về bên nớ
Biết ai còn có nhớ đến ai không
Xa Quê Hương, nghe nước mắt lưng tròng
Ai ngồi đó bên dòng đời lưu lạc

Nguyễn Văn Nhơn
Katy  Aug/20/2019



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả