Nếu ... nên

Nếu đã ví tình em như biển rộng
"... yêu anh, nên yêu cả đại dương..." (thơ VK)
Sao em còn cố vẽ những cung dường
Để bắt buộc thuyền hoang xuôi một hướng

Nhưng nếu nghĩ là phút giây hồi tưởng
Thì đau buồn đâu phải chỉ riêng em
Mà,
gió, cát, nước, trời... trăng bạc, đêm đen
Đều giấu kín nỗi niềm riêng khó tả

Huống hồ trước em, chỉ là chiếc lá
Giữa thu phong vàng úa mộng duyên đời
Thì hụt hẫng, buồn vui...
Dù nhỏ nhoi...
Có phải trong chúng ta... rất thật !

Nên tình yêu giữa hai từ còn mất
Khác gì đâu con nước lớn nước ròng
Và thời gian khi phai nhạt nhớ mong
Biết bao điều đang chờ ta khám phá

Nên dẫu trong anh em là tất cả
Cũng đành thôi buông thả một cuộc tình
Dang tay đón ánh bình minh
Bước cùng hy vọng niềm tin Xuân về ...


Thiên Hùng 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả