Tôi nhớ em 2 ...

Thức giấc một mình tôi giữa đêm
Vầng trăng khuya chếch bóng qua rèm
Mùi hương Dạ lý bay thoang thoảng
Nỗi nhớ chợt về ... tôi nhớ em

Tự hỏi bây giờ em ở đâu
Say giấc trong mơ dệt mộng đầu
Hay đang lẻ bước đường khuya vắng
Ngã bóng trăng tàn nhạt ánh sao

Mình đã nói gì em nhớ không
Cùng nhau nguyện kết giải tâm đồng
Cho dẫu đời tang thương biến đổi
Cho dẫu trải dài nỗi nhớ mong

Em nhé ... thôi đừng hờn giận nữa
Tôi vẫn chờ em ... nơi bến xưa
Như đêm nay đứng bên song cửa
Thương em ... thương biết mấy cho vừa


Thiên Hùng 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả