YÊU ANH KHÔNG LÀ TẤT CẢ
Từ khi anh xa em
Trái tim yếu mềm cứ đau hoài không ngưng nghỉ
Đêm muộn màng mộng mị
Ngày ngơ ngẩn vì đâu?
Bứt ngọn buồn đau thả xuống dòng sâu
Nỗi nhớ vẫn trồi lên nở đóa tình sầu lụy
Đời phung phí tuổi xanh.
Từ khi em mất anh
Khoảng trống được lấp bằng những bản nhạc diễm tình đầy nước mắt
Ngồi quán cà phê một mình
Đi về một mình
Cảm nhận được tâm hồn hoang lạnh của những kẻ cô đơn.
Từ khi vắng anh
Tập quen dần với khoảng trống mênh mông giữa biển đời tấp nập
Biết quý trọng niềm vui và chăm sóc bản thân hơn
Biết thứ tha và buông bỏ những giận hờn
Để mỗi ngày qua vẫn còn niềm vui sống.
Đường còn xa ... xa lắm
Tình như gió thoảng qua
Yêu anh không là tất cả
Yêu anh không hết một đời!
21st August, 2019
CH