Bồ Tát Quan Âm
Người đăng: Yumi Jang Silk
· 20 tháng 4, 2017 lúc 17:10 · Đã hoàn thành · · GẶP MẸ TRONG MƠ
Lòng thương nước mắt lân hồi
Đêm về chiều tối, ngồi đếm nhìn sao
Trong lòng gửi đến trời mây
Mong cho con gặp tình mẹ thân thương…
Hưởng đời âu yếm bé thơ
Vòng tay mẹ bế, ngày giờ tháng năm
Con đây đã bớt nỗi phiền
An nhiên cuộn sống, tâm hồn thảnh thơi
Mẹ ơi… nói nói cười cười
Gắn bó cuộc sống, bao năm thân tình
Suối nguồn mẹ là nước trong
Tắm gội lau sạch thân người của con.
Bây giờ mẹ đã đi xa
Để con rơi lệ, bóng mờ trong không
Con nguyện vọng cầu ước mong
Mẹ đi về thăm, tình con đong đầy.
Xin cầu Thánh Chúa đức trời
Trong mơ bóng mẹ… luôn là giấc mơ.
Thanh Nhung
26.03.2017
.