
Kim & Nhơn
Nguyễn Văn Nhơn
Bờ sông tình tựMột chút nắng ban chiều còn sót lạiGối đầu trên đám cỏ dại ngu ngơVương tay gầy tìm bắt mấy vần thơAi làm rớt bên bờ sông tình tựHoàng hôn xuống, nắng chìm trong giấc ngủHồn đi hoang trong vủ trụ bao laCó giọt mưa đang đứng ở xa xaMời nắng ghé thăm nhà bên bờ suốiMưa hỏi nắng.... nắng ơi, em mấy tuổiNhà em đâu, sao cứ mãi rong chơiNhà của em... ở mãi tận chân trờiNhưng em thích sống cuộc đời phiêu bạtNắng làm thơ, mưa ôm đàn ngồi hátCụm mây chiều vừa đi lạc qua đâyGhé vào chơi, mình thức trắng đêm nayĐem tâm sự trãi đầy lên vủ trụNguyễn Văn NhơnKaty - 3/15/2019Xa cách Quê Hương
Mần răng mà nhớ rứa hè
Cô em Đồng Khánh đi về nơi mô
Tràng Tiền ai đứng bơ vơ
Răng chừ chiếc nón bài thơ mô rồi
Ai đi, làm rớt nụ cười
Để ai thơ thẫn, đứng ngồi không yên
Tóc thề, nón lá che nghiêng
Nụ cười chúm chím, làm duyên với đời
Chiều ni nhớ quá, Huế ơi
Gửi về bên nớ một trời yêu thương
Bao năm xa cách Quê Hương
Hành trang chỉ có ...
nỗi buồn ...
Huế ơi ...
Đêm buồn nghe tiếng mưa rơi
Giọt sầu đọng lại bên đời tha hương
Ngàn năm, mãi mãi còn thương
Dù...
ngày xưa đó...
không còn...
Huế ơi !
Nguyễn Văn Nhơn
Katy 3/10/2019
--------------------
Những điểu chưa muốn nói
Nắng Hạ
ơi, ở chơi thêm tí nữa
Có cụm mây đang gõ cửa gọi em
Em đi rồi, con phố vắng buồn hiu
Hình như có những điểu chưa muốn nói
Nắng Hạ ơi, sao em quên lời hứa
Mãi rong chơi, ngang khung cửa mùa Thu
Hàng cây khô đứng lặng lẽ cúi đầu
Nhìn đám lá đang thay màu, vàng úa
Nắng Hạ ơi, sao em vô tình quá
Thu đến rồi, sao em chẳng nói năng
Gót son mềm, cứ chạy nhảy tung tăng
Bỏ Thu khóc âm thầm nơi góc phố
Nắng Hạ ơi, thôi em đừng mắc cỡ
Thu mới về, em đừng bỏ đi ngay
Hãy cho đời thêm một chút ngất ngây
Vài hạt nắng của những ngày cuối Hạ
Nguyễn Văn Nhơn
Katy - 3/8/2019
-------------------
Giử mãi cho nhauSinh nhật Nhơn, muời hai tháng tám
Nắng ngủ vùi trên thảm cỏ xanh
Nhặt vài sợi nhớ long lanh
Chúc mừng sinh nhật, ghép thành bài thơ
Nhơn Dalat
Bên cầu tương tư
Sài Gòn ơi, mùa Thu năm đó
Phố đông người, đèn đỏ đèn xanh
Thời gian lặng lẽ trôi nhanh
Bây chừ chỉ có mình anh đứng chờ
Anh chờ những cành khô dẫy chết
Lá xa cành chẳng biết về đâu
Giọt buồn từng hạt rơi mau
Có ai ngồi khóc bên cầu tương tư
Anh chờ những lá thư không gửi
Mặt trời buồn, lủi thủi bỏ đi
Mưa bên nớ, nắng bên ni
Sài Gòn em có nhớ gì không em
Anh chờ những lãng quên trở lại
Đời sinh viên sống mãi trong anh
Mùa Thu mà lá vẫn xanh
Con chim nhỏ hót trên cành líu lo
Anh chờ những giấc mơ huyền thoại
Sài Gòn ơi, giử mãi cho nhau
Nhanh lên kẻo trễ chuyến tàu
Nồi cơm của Mẹ để đâu mất rồi
Anh chờ giọt mưa rơi trên lá
Màu pha lê đẹp quá đi thôi
Sài Gòn em ở đâu rồi
Chiều mưa xứ lạ, anh ngồi nhớ em
Nguyễn Văn Nhơn
Katy Aug/21/2019