Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


  Kim & Nhơn


Nguyễn Văn Nhơn



Niềm hạnh phúc

Con xin Chúa cho những người nghèo đói
Yêu thương nhau bằng tiếng nói con tim
Trong cơn mơ, họ vẫn mãi đi tìm
Niềm hạnh phúc đã chìm trong giấc mộng


Con xin Chúa, dưới khung trời gió lộng
Cho tha nhân mở rộng cửa tâm hồn
Đón nguời nghèo bằng những bửa com ngon
Giọt lệ nóng không còn lăn trên má


Con xin Chúa , dưới những căn nhà lá
Bửa cơm chiều, chỉ có cá với cơm
Nhưng người nghèo không cảm thấy cô đơn
Vì bên họ, có tình thương đồng loại

Con xin Chúa, được trở về nguồn cội
Những người nghèo, sáng tối dắt nhau đi
Tay trong tay, nghe có tiếng thầm thì
Niềm hạnh phúc, những gì trong ánh mắt


Nguyễn Văn Nhơn
Katy  Aug/21/2019



Về thăm trường cũ

Trả cho em, công viên ghế đá
Một chiều nào mình đã rong chơi
Xòe tay hứng giọt mưa rơi
Mắt ai xinh quá, một trời vấn vương

Trả cho em, sân trường đại học
Có anh chàng lọc cọc đạp xe
Nhanh lên, anh chở em về
Tay ôm tập vở, tóc thề bay bay

Trả cho em, những ngày đẹp nắng
áo ai bay, nhuộm trắng sân trường
Hình như có chút vấn vương
Hình như mình đã trót thương ai rồi

Trả cho em, khung trời nhung nhớ
Có giọt buồn chợt vở làm đôi
Nửa theo cánh nhạn chơi vơi
Nửa kia đốt thuốc, và ngồi làm thơ

Nguyễn Văn Nhơn

Katy  8/4/2019


Bờ sông tình tự

Một chút nắng ban chiều còn sót lại
Gối đầu trên đám cỏ dại ngu ngơ
Vương tay gầy tìm bắt mấy vần thơ
Ai làm rớt bên bờ sông tình tự

Hoàng hôn xuống, nắng chìm trong giấc ngủ
Hồn đi hoang trong vũ trụ bao la
Có giọt mưa đang đứng ở xa xa
Mời nắng ghé thăm nhà bên bờ suối

Mưa hỏi nắng.... nắng ơi, em mấy tuổi
Nhà em đâu, sao cứ mãi rong chơi
Nhà của em... ở mãi tận chân trời
Nhưng em thích sống cuộc đời phiêu bạt

Nắng làm thơ, mưa  ôm đàn ngồi hát
Cụm mây chiều vừa đi lạc qua đây
Ghé vào chơi, mình thức trắng đêm nay
Đem tâm sự trãi đầy lên vũ trụ

Nguyễn Văn Nhơn
Katy - 3/15/2019




Xa cách Quê Hương

Mần răng mà nhớ rứa hè
Cô em Đồng Khánh đi về nơi mô
Tràng Tiền ai đứng bơ vơ
Răng chừ chiểc nón bài thơ mô rồi

Ai đi, làm rớt nụ cười
Để ai thơ thẫn, đứng ngồi không yên
Tóc thề, nón lá che nghiêng
Nụ cười chúm chím, làm duyên với đời

Chiều ni nhớ quá, Huế ơi
Gửi về bên nớ một trời yêu thương
Bao năm xa cách Quê Hương
Hành trang chỉ có ...
nỗi buồn ...
Huế ơi …

Đêm buồn nghe tiếng mưa rơi
Giọt sầu đọng lại bên đời tha hương
Ngàn năm, mãi mãi còn thương
Dù...
ngày xưa đó...
không còn...
Huế ơi !


Nguyễn Văn Nhơn


Xanh xao tháng ngày


Gọi nắng về hôn lên tóc em
Mà nắng hình như mãi ngủ quên
Để ai đứng cúi đầu hờn dỗi
Một nỗi buồn như chưa biết tên

Gọi gió trả lại ta túi thơ
Đánh rơi giữa lúc ta nằm mơ
Đi lạc vào trong thung lũng vắng
Chẳng biết đường về, đứng bơ vơ

Gọi những ngây thơ của một thời
Sân trường đại học, tóc buông lơi
Bờ môi xinh quá làm anh ngỡ
Đã lỡ trộm thương ai mất rồi

Gọi những xanh xao của tháng ngày
Về đây mình uống, uống thật say
Quên đi một kiếp đời lưu lạc
Canh bạc chưa tàn ... tay trắng tay !

Nguyễn Văn Nhơn

Anh vẫn mơ

Anh vẫn mơ ngày về thăm trường cũ
Theo tháng ngày, giờ mái phủ rong rêu
Bạn bè xưa giờ còn được bao nhiêu
Cổng trường đứng buồn hiu chờ ai đó

Anh vẫn mơ được về thăm con phố
Dấu tích buồn của một thuở đam mê
Em nhớ không, hồi đó, dễ thương ghê
Chiều tan lớp, đưa nhau về quán trọ

Anh vẫn mơ được về thăm phố chợ
Ly cà phê và tô phở thơm ngon
Khói thuốc bay làm xao xuyến tâm hồn
Nghe thương quá, Saigon chiều thứ bảy

Con vẫn mơ một lần nhìn thấy lại
Bà Mẹ hiền với mái tóc bạc phơ
Ngóng trông con nên đôi mắt đã mờ
Cho con gửi những vần thơ thương mến

Katy, TX 10/3/2018  

Nguyễn Văn Nhơn

Anh vẫn thế


Anh vẫn thế, vẫn rong chơi phiêu lãng
Vẫn nhớ hoài một dĩ vãng mộng mơ
Tách cà phê, quán cóc, dệt vần thơ
Lòng chợt nghĩ chưa bao giờ buồn thế

Ngày nào đó anh trở về thăm Huế
Dòng Hương Giang với vẻ đẹp nên thơ
Cô sinh viên chừ biết ở nơi mô
Tà áo trắng hững hờ bay trong gió

Chừ anh đứng một mình nơi góc phố
Hồn cưu mang một nỗi nhớ dịu êm
Biết tìm đâu một ánh mắt thật hiền
Như chôn dấu những niềm riêng chưa nói

Nơi xứ lạ đôi bàn tay chới với
Hồn đi hoang vào bóng tối không tên
Bao năm rồi... hình như vẫn còn nguyên
Chiều thư viện... đời sinh viên áo trắng


Katy, TX   1/09/2019  

Nguyễn Văn Nhơn





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả