Tìm Về ...
Lần mò gậy chống tay nương
Lần theo vết cũ lối mòn về xưa
Tìm coi còn chút hương thừa
Sót trên cánh phượng mấy mùa hạ qua
Lần theo vết tích nhạt nhòa
Đi tìm lại những ngọc ngà tuổi thơ
Con kênh giòng nước đôi bờ
Để nghe dĩ vãng lững lờ trôi êm
Lần về mái lá êm đềm
Nằm nghe tí tách mưa đêm giọt buồn
Uênh oang tiếng ếch sau vườn
Nằm ôm gối mẹ mà thương bóng hình
Lần theo dấu tích của mình
Một thời khói lửa điêu linh ngút ngàn
Máu rơi vương vãi bên đàng
Tuổi xuân hứng chịu vô vàn nắng mưa
Lần về đồng cũ quê xưa
Để nghe chim hót gọi mùa sớm mai
Nghìn năm con nước miệt mài
Vẫn theo sông rộng ra ngoài biển khơi
Vẫn mây lãng đãng lưng trời
Nhưng bao vết tích theo thời gian qua
Đổi thay bóng cũ nhạt nhòa
Chỉ còn sót lại bóng tà hoàng hôn.
PT.937 ...