Rêu phong phố cũ

Cũng như em, anh về qua phố cũ
Con đường xưa lối cỏ đã rêu phong
Từng bước lặng dưới hàng cây bóng rũ
Nghe buồn dâng trong nỗi nhớ chất chồng

Anh không nghĩ, mùa thu đang về đến
Bởi xa cành lá vẫn ủ màu xanh
Hay cũng như em thu đà quên hẹn
Quên lời xưa nối kết mộng duyên lành

Như cảm thông mặt hồ rưng gợn nước
Kéo ra xa một góc phố lộng hình
In dáng em xưa áo dài tha thướt
Đọng tiếng cười vụn vỡ nhạc phong linh

Nên dẫu thời gian rêu phong phố cũ
Vẫn trong anh vùng ký ức thật hiền
Đợi lá rừng giao mùa thu quyến rũ
Đón em về nối kết nhịp cầu duyên


Thiên Hùng 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả