Mùa Trăng Kỷ Niệm
Trăng vẫn đó trên cành cười duyên dáng
Gợi tháng ngày lưu luyến bước chân hoang
Anh vẫn mãi trong lòng Em in đậm
Dẫu tình ta cơn lốc xoáy ngỡ ngàng
Anh còn nhớ mùa Trăng xưa kỷ niệm
Phút ngập ngừng lời yêu dấu dịu êm
Cho Em mãi trọn đời mang lưu luyến
Bóng người đi hiu hắt vọng bên thềm
Trăng tươi sáng như tình ta vĩnh cửu
Khó phai nhoà, in đậm dấu thiên thu
Anh mãi khắc tim hoài không quên được
Bước tình Em lạc lõng mãi vây mù
Trăng lại sáng đêm nồng nàn êm dịu
Anh có còn thơ thẩn bước đìu hiu
Còn nhung nhớ thương tình xanh áo trắng
Tiếc chi Anh mộng ước sớm về chiều.....