Chiều Mưa Clifton Nhớ Mưa Chiều Cường Để
(Tặng người từ Cường Để)
Năm mươi năm chưa về Cường Để
Chốn cũ chiều nay mưa có bay
Dạt dào trên mái hiên rêu phủ
Gió lạnh về trên mái tóc ai?
Clifton chiều xuống mưa rào rạt
Bỗng thấy nghẹn ngào kỷ niệm xưa
Bỗng thấy giọt buồn lên khóe mắt
Nhớ chiều nội trú, buổi chiều mưa!
Nghe những chiều lên, me rợp bóng
Bên đường vang tiếng guốc thân yêu
Vạt áo bay, lòng ai mở ngõ
Mộng ngày xanh cánh gió ru chiều!
Nghe còi tàu thét trong đêm vắng
Phu xích lô chìm trong bóng đêm
Ngọn đèn khuya mập mờ thoi thóp
Mì gõ ven đường lóc cóc trong im.
Đây viễn xứ mưa về ngập lối
Dưới đồi, xe lửa thét vang rền
Cảnh quen lắm ngở chừng xa lạ
Bao tháng ngày mưa cũ chẳng quên!
Ở đây chiều, trời mây hiu hắt
Mưa xuống mịt mù lạnh xứ xa
Mưa xuống bâng khuâng lòng khẻ hỏi
Cơn mưa Cường Để có chờ ta?
TCY
August 14, 2019