Bút Họa Bài -Thanh Nhung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


😵

Giấc Mơ Tím
21 tháng 8 lúc 00:55

TÌNH MẸ

Bao năm qua Mẹ ấp ủ con trong lòng 
Sinh ra thời con lớn lên vòng tay 👆
Con cảm ơn đã cho con đi học 🏫
Học từng chữ cô giáo dạy năm xưa.

Người cha dấu yêu trải qua bao công sức miệt mài 
Đưa con đi khám chữa bệnh nhiều nơi 😷
Nhưng dù sao bệnh của con vẫn thế
Dị tật bẩm sinh dị tật táo bón lâu ngày

Dù thật lòng con chịu nổi xót xa 
Dù yêu thương con cố gắng thân phận
Tiền 💵Cha Mẹ gom góp để mua ăn 🍔
Anh chị em🚶👭nhà nhà nhân nghĩa.

Xuân bên người, con cầu chúc Cha Mẹ như ý
Con viết văn xuôi những bài văn miêu tả 🐱
Mạng xã hội, con tham gia tình nghĩa...
Vu lan mùa báo hiếu những người bạn đời con.

Xa phương trời khúc biệt li tan vỡ 💔
Cho lòng buồn 😞khắc khoải đêm ve sầu 
Xã hội ơi! Ai cũng biết yêu thương ❤Cha Mẹ 
Người Mẹ nào, con gọi một tiếng- Mẹ ơi...!😱

Gọi cho nhau 📞để cùng vui 😂say đắm😵
👤_______________________________💻

👤
Bút lá bài✏_văn xuôi hợp nghĩa cái họ tên tôi: Nguyễn Tịnh Kim Thanh Nhung và tài khoản tên đệm vần thơ nhungkimthanh .
Có ai ưu phiền không?
Tác giả: Nguyễn Hồng Nhung 
id tài khoản: jangnara.nhung@gmail.com

Fb cũ:  
Sầu TímThiệp Hồng💌💌

Tài khoản cũ của tôi không có tên đệm kimthanh
Có ai ưu phiền không? 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả