
Kim & Nhơn
Nguyễn Văn Nhơn
Khung trời mộng mơDắt theo vài sợi nắng vàng
Về thăm Dalat với hàng thông xanh
Cam Ly suối lệ long lanh
Những ngày thơ
ấu...
sao đành lãng quên !
Con đường ta đã quên tên
Đưa nhau về với thác Prenn hữu tình
Lâm Viên vẫn đứng lặng thinh
Bên hồ Than Thở...
thuyền tình biếng trôi
Một vì sao chợt đổi ngôi
Có chàng lãng tử bên đời lang thang
Mong tìm lại sợi nắng vàng
Những ngày thơ ấu....
một lần đánh rơi
Tuổi thơ nay đã xa rồi
Thương hoài Dalat, khung trời mộng mơ
Hồ Xuân Hương mãi hững hờ
Nhà Thủy Tạ vẫn đợi chờ thi nhân
Thời gian ơi hãy dừng chân
Đễ ta còn được một lần có nhau
Mi-Mô-Sa đứng cúi đầu
Ô hay....
mình đã xa nhau mất rồi !
Katy, TX 8/23/2019
Nh
ơn Dalat
Dalat, những ngày thơ ấu
Dắt theo vài sợi nắng vàng
Về thăm Dalat với hàng thông xanh
Cam Ly suối lệ long lanh
Những ngày thơ
ấu...
sao đành lãng quên !
Con đường ta đã quên tên
Đưa nhau về với thác Prenn hữu tình
Lâm Viên vẫn đứng lặng thinh
Bên hồ Than Thở...
thuyền tình biếng trôi
Một vì sao chợt đổi ngôi
Có chàng lãng tử bên đời lang thang
Mong tìm lại sợi nắng vàng
Những ngày thơ ấu....
một lần đánh rơi
Tuổi thơ nay đã xa rồi
Thương hoài Dalat, khung trời mộng mơ
Hồ Xuân Hương mãi hững hờ
Nhà Thủy Tạ vẫn đợi chờ thi nhân
Thời gian ơi hãy dừng chân
Đễ ta còn được một lần có nhau
Mi-Mô-Sa đứng cúi đầu
Ô hay....
mình đã xa nhau mất rồi !
Katy, TX 8/9/2019
Xanh xao ngày tháng
Trả cho em khung trời áo trắng
Nơi giảng đường chiều vắng mưa rơi
Cho anh xin lại nụ cười
Ngây thơ duyên dáng của thời sinh viên
Trả cho em niềm riêng chưa nói
Chiều tan trường bước vội bên nhau
Trời buồn đổ giọt mưa Ngâu
Em ơi, nón lá để đâu mất rồi
Trả cho em mây trời xanh ngát
Anh ôm đàn ngồi hát vu vơ
Xin đời một chút mộng mơ
Đem về dệt nốt vần thơ hôm nào
Trả cho em xanh xao ngày tháng
Cuộc tình buồn lãng vãng đâu đây
Xin đời một cốc rượu cay
Để quên đi những tháng ngày bơ vơ
Trả cho em bài thơ viết vội
Khi đêm về bóng tối vây quanh
Ru em giấc mộng yên lành
Ngoài kia gió mát trăng thanh hữu tình
Trả cho em bình minh nắng ấm
Ừ, cuộc đời đẹp lắm em ơi
Có đôi cánh én lưng trời
Hình như tụi nó mỉm cười với em
Nguyễn Văn Nhơn
Katy - July - 2019
Thiên Đàng mộng mị
Gọi tên em giữa mùa Xuân nồng ấm
Khi tâm hồn gặm nhắm một niềm đau
Những sợi buồn lơ đãng dắt theo sau
Niềm hạnh phúc đã phai màu dạo ấy
Gọi tên em giữa Hạ vàng nắng cháy
Một lần thôi, cho thấy lại nụ cười
Chỉ mong tìm một chổ để nghỉ ngơi
Xin bỏ cuộc... trò chơi nhiều nước mắt
Gọi tên em giữa chiều Thu gió mát
Tay ôm đàn, ngồi hát điệu du ca
Em ở đâu, ta tìm mãi không ra
Chút kỷ niệm vỡ òa trong nổi nhớ
Gọi tên em, mùa Đông nơi xứ lạ
Tuyết rơi nhiều, trắng xóa cả không gian
Một lần thôi, dù đã quá muộn màng
Dìu em bước vào Thiên Đàng mộng mị
Nguyễn Văn Nhơn
Aug/8/2019
Khung trời nhung nhớ
Trả cho em, công viên ghế đá
Một chiều nào mình đã rong chơi
Xòe tay hứng giọt mưa rơi
Mắt ai xinh quá, một trời vấn vương
Trả cho em, sân trường đại học
Có anh chàng lọc cọc đạp xe
Nhanh lên, anh chở em về
Tay ôm tập vở, tóc thề bay bay
Trả cho em, những ngày đẹp nắng
Áo ai bay, nhuộm trắng sân trường
Hình như có chút vấn vương
Hình như mình đã trót thương ai rồi
Trả cho em, khung trời nhung nhớ
Có giọt buồn chợt vỡ làm đôi
Nửa theo cánh nhạn chơi vơi
Nửa kia đốt thuốc, và ngồi làm thơ
Nguyễn Văn Nhơn
Katy 8/4/2019
Nắng vàng ơi
Nắng thức dậy, leo lên đồi đón gió
Gió mỉm cười hỏi nhỏ, nắng vàng ơi
Mấy hôm nay sao không thấy em cười
Em không đến, nên mưa rơi tầm tã
Nắng quay lưng, giả như người xa lạ
Gió dỗi hờn nên chã muốn đi theo
Có cụm mây đang ngủ ở lưng đèo
Mặc chiếc áo trong veo, màu xanh nhạt
Gió buồn quá, nên gió ngồi gió hát
Bản nhạc tinh, quả đất đứng ngẫn ngơ
Ông mặt trời cũng muốn học làm thơ
Bỏ mặc nắng bơ vơ nơi góc phố
Mưa yêu nắng nhưng mưa còn mắc cở
Khi nắng về, mưa trô?n ở trong mây
Nắng vô tình nên nắng chẳng có hay
Mưa ngồi khóc, lệ rơi đầy vủ trụ
Nguyễn Văn Nhơn
Katy Aug/23/2019