Ta Xin Được Trọn Đời Làm Lá Úa
Trời Xăng-Frăng chiều thu mây xõa tóc
Trên đại dương xanh nghiêng cánh hải âu
Qua cầu BAY gió hởi thổi đến đâu
Cho ta gởi một lời về em nhé
Ta vẫn chờ em dù sương rơi nhẹ
Trên mái tóc xanh dầu dãi phong trần
Em đi rồi ... còn đâu nữa mùa Xuân
Dù Mimosa vẫn cười khoe thắm
Ta mong gặp em ... dù em xa lắm
Để Hạ bơ vơ rụng nắng chân cầu
Ta ... cánh chim chiều đơn lẻ về đâu
Trong tiếng gọi em từng hồi đứt đoạn
Và trong giấc ngủ tàn Đông không trọn
Bóng hình em còn lạnh buốt qua hồn
Em thương ơi ....
Nếu mùa Thu làm dịu nắng hoàng hôn
Làm sống lại trong em niềm thương nhớ
Ta xin được trọn đời làm lá úa
Để quanh em vàng trải cánh rừng Thu
Để quanh em những hy vọng đợi chờ
Những mơ ước lớn dần trong tâm thức ...!
Thiên Hùng 