Thương mẹ tiếng ve kêu
Tuổi phượng hồng tấp nập.
Thương mẹ, con đường ngõ
Để con được chấp cánh
Thương mẹ, đoá hoa mơ
Mang niềm tin vĩnh cửu.
Thương mẹ che chở ấm
Giữ mùa đông hơi thở
Thương mẹ, ở phương trời
Lời luyến ái miệt mài !
Điều bao la tất cả
Trong tâm con hình Mẹ
Biển đại dương Mẹ à !
Tình Mẹ biết làm sao.
Thương Mẹ ánh ngàn trăng
Cả cuộc đời tin yêu...
★ Mây Tím ★ ( Yumi Jang Silk ) ★★ MẸ ( NHỚ NGƯỜI…THƯƠNG MẸ ) ★
★ Người Viết như cánh chim Bồ Câu đã bay vào Đời rộng..thênh thang…Cảm ơn Mẹ đã tương lai cho con.. đi học.
♥ 23 Tháng 8 năm 2019 là Ngày Lễ MẸ (Vu Lan Mùa báo Hiếu)( Mother’s day ) …Người Viết ý chạnh lòng thương nhớ người Mẹ tôi…phơ phơ đầu bạc…Người đã vất vả…trải lòng đường Công Chúa Bướng Bỉnh… cho con gái ngây thơ.. mê Văn, mê Thơ _ mê Nhạc_ mê nét đẹp truyền thống áo dài Việt Nam, và yêu màu tím giấc mơ của buổi hoàng hôn đêm hẹn hò.…mê Nét đẹp Đàn ông Con trai… cứ thẫn thờ trước dòng Đời lặng lẽ im lìm…làm Mẹ lo công việc…thời cơ!
♥ Thương Tặng những bà Mẹ trên toàn thế giới…những người Mẹ đã vất vả, gù lưng…chăm lo…
♥ Muôn vạn Bông Hồng…xin Kính Dâng Mẹ hôm nay và mãi mãi..Hôm nay là Ngày Lễ MẸ (Vu Lan Mùa Báo Hiếu)( Mother’s Day )
Mẹ là biển cả bao la
Mẹ là tình thương trong con cuộc đời .
_____________________________________
Thanh Hoa… For day 13th May 2017 … … ( For day 10 May 2015 )
★ Yumi Jang Silk (Business card _Viet Nam ) vipblogger01@gmail.com
★ https://www.facebook.com/giacmotim01